Thứ Tư

Hà Nội Cuối Tháng Tư

Hà Nội Cuối Tháng Tư


Hà Nội những ngày cuối tháng tư
Cơn gió xe lạnh tự bao giờ
Có phải là em mùa thu tới
Hay sầu gợi nhớ chút tương tư.

Hà Nội những ngày cuối tháng tư
Cơn mưa bất chợt tự bao giờ
Có phải là em buồn man mát
Hay chút cô đơn đợi bên thềm.





Hà Nội những ngày cuối tháng tư
Gởi gắm yêu thương gởi đợi chờ
Có phải là em tình chớm nở
Dạo dực hồn ai bởi tình nồng..

Hà Nội những ngày cuối tháng  tư
Gởi chút yêu thương gởi đợi chờ
Đôi cặp tình nhân chao thương nhớ
Hàng xưa bóng sữa đứng bơ vơ.

Hà Nội những ngày cuối tháng tư
Anh đến thăm em chiều gió lộng
Bông hồng anh gửi chút yêu thương
Đường xưa còn đó biết chi đâu
Anh vẫn đợi e mối tình đầu.

Hà Nội 23/04/2013
By Xuân Trường (Attack Success)