Thứ Ba

Ngắm Trăng (Moom)

Ngắm trăng

Trăng rơi

Cu tí ra vẻ ngắm trăng
Nửa buồn giấc mộng chị hằng gương soi
Tháng sáu trăng thiếu hiếm hoi
Đêm nay khó ngủ cu đòi ngắm trăng

Trăng vàng nửa chiếc chiếu ngang
Vẩn vơ cuối ngọn còn mang cuống rầu
Trăng thanh nửa chiếc tìm đâu
Canh hai cặm cụi còn đầu non trăng

Đêm thanh vắng ánh trăng soi
Hữu tình chi ngộ anh đòi gặp em
Nhớ ra diết nửa trăng đem
Sao đêm nay muộn mà em không về



Bờ đê nằm lặng buồn tê
Đêm nay nửa chiếc trăng về cùng ai
Hẹn chờ hẹn mãi sớm mai
Sao mai đã sáng áo ai còn bần

Mây buồn tháng sáu lẩn chân
Cuốn quanh tố nữ trắng ngần thanh tao
Trời trong mây trắng, trăng cao
Vấn tình lướt nhẹ má đào còn mê

  
Nửa mê
Ngắn trăng càng tỉnh càng mê
Vần trăng uốn lượn cùng về thăm ai
Lúc đêm vắng muộn canh hai
Trăng về giấc mộng trăng cài đầu gương

Đêm khuya lạnh tình vấn vương
Bao nhiêu kỷ niệm ta nhường cho trăng
Người đi để lại tháng năm
Trăng kia ngả bóng còn thăm giấc nồng

Người đi kẻ đứng ta trông
Mong sao nhặt được tờ hồng còn vương
Đã thương nửa chiếc cũng thương
Tâm tình ta giữ ai nhường cho trăng

Cu Tí
Ngắm trăng thú vui của những người mộng mị. Mình thì không mộng mị ảo tưởng tơ vương, mà làm thơ theo chuyện đời thường bình dân. Nên có lẽ thơ không được xâu xa ý tứ.
Nhưng trong bài này mình chơi chữ khá nhiều bạn nào hiểu được cũng là một người học rộng tài cao.
Xin mời góp ý đặt thơ bình phẩm với mình cho vui


.