Thứ Tư

Dòng Đời

Dòng Đời

Dòng đời vội vã vẫn cứ trôi
Dù cho bao người đang rất vội
Du cho ta có mang bao lầm lỗi
Dòng đời này vẫn cứ thế mà trôi

Không than vãn buồn phiền hay đau khổ
Vẫn từng ngày lặng lẽ mà đi
Không ganh ghét khinh khi kỳ thị
Rất công bằng ai cũng như ai

Rồi năm tháng cuộc sống sẽ phôi phai
Nhưng ta biết tương lai đời vẫn vậy
Không cậy nhờ nương tựa được đời đâu
Vì đời sống công bằng đầu như cuối

Đừng dại gì mà đắm đuối người ơi
Hãy tỉnh dậy thức thời đời mà sống
Hãy công bằng gian khó với thị phi
Đừng dại gi u mê và dại dột
Sống như đời ta chỉ sống một ngày thôi


By Cu Tí