Thứ Bảy

Muộn màng

Muộn màng
Muộn màng

Chiều nay nắng đổ sân trường
Bất chợt anh buồn cành phượng thắm hơn
Mới đó thôi mà đã thơm mùi nắng
Lớp học buồn im lặng tiếng thầy cô.

Mới hôm ấy còn thoáng nét ngây ngô
Em ngượng nghịu nhẹ sô lời nói nhỏ
Em vội vàng bước bỏ lại anh qua
Tiếng yêu ấy anh xin gửi em xa.




Sân phượng thắm ngày đôi ta chung bước
Nói vui cười cùng hẹn bước tương lai
Con đường mới giờ đã rẽ làm hai
Em đi tiếp còn anh xin bỏ lại.

Giảng đường vào xin đón đợi chia hai
Em Hà Nội anh về Sài Gòn vắng
Không bốn mùa chỉ mưa nắng hai phiên
Cánh phượng thắm còn lưu giữ nỗi niềm.

Thời hai đứa thức thâu đêm ôn luyện
Nay chỉ còn một chút níu chuyện xưa
Mới xa em đã hai mùa phượng thắm
Sân phượng hồng lại đắm, lặng mình anh.


By Cu Tí