Thứ Ba

Đời Sinh Viên

Đời Sinh Viên


Đời sinh viên những năm tháng bên thềm
Thức thâu đêm chỉ cầy game với nét
Trận đấu nào cũng la hét cũng hô
Buổi lên lớp gục bàn kệ thầy cô

Một giấc nồng cho xong tiết bài cơ
Sáng hôm nào mắt mũi cũng lơ mơ
Đến lớp điểm danh đến giờ có mặt
Chỉ quan tâm thầy có gắt đó không

Rồi lông bông đi trà chanh trà đá
Chém gió rồi lại đập phá rượu bia
Đã sinh viên nghèo nhưng hay tia gái đẹp
Rồi bình phẩm rồi duyệt xem độ nét

Sinh viên nào chẳng nhận xét đôi câu
Sinh viên đói nhưng lại giầu đầu tháng
Ba mẹ gửi tiền ta đi quán thâu đêm
Đến cuối tháng lại phải nêm mì gói

Đêm thức chơi game ruột đói cồn cào
Có lẽ nào sinh viên cứ thế sao
Ta chuyển hướng đi làm thêm, bán báo
Kiếm cho được chút đồng ra đồng vào

Chang chải chút cuối tháng vào đỡ đói
Đỡ phải ăn mì gói, đói qua ngày
Sinh viên đói nhưng được cái nói hay
Làm say đắm bao cô nàng mới gặp

Cặp nhau vài lần thấy đói, mói bỏ ngay
Vẫn biết đó chỉ là những cơ may
Tình yêu đến rồi vụt bay chớp nhoáng
Sinh viên nghèo có thoáng cũng không yêu

Ta an phận để cho những buổi chiều
Ngồi lặng lẽ đăm chiêu về mọi thứ
Cứ ra vào nhưng cũng chẳng ra sao...


By Cu Tí