Thứ Ba

Quê Tôi

Quê Tôi

quê tôi
Để tôi kể bạn nghe
Buổi chiều quê tôi nhé
Một vùng quê nhỏ bé
Nằm tận tít nơi xa.

Nơi cuộc sống chan hòa
Nơi núi non trùng điệp
Mặt trời treo đỉnh núi
Đỏ rực một vùng cao.

Xung quanh nó cũng đỏ
Một mầu đỏ dịu êm
Nhẹ nhàng và êm đêm
Là áng mây lướt nhẹ.
  




Khẽ quyện với núi cao
Như vướng vào tình ái
Núi giữ mây ở lại
Hôn lên làn tóc mềm.

Có cơn gió êm đềm
Thổi áng mây rời núi
Bỏ lại một vùng trời
Trong xanh và hiền dịu.

Xa xa có nóc nhà
Làn khói trắng lang thang
Làm sang buổi chiều nhạt
Khói tạt ngang tạt ngửa.

Chửa muốn rời làng đi
Khói như nói rì rầm
Làng quê chiều yên ả
Không khí thật trong lành.

Bao chùm toàn cây cối
Xanh ngát một vùng trời
Đó là nơi tôi lớn
Miền quê đẹp tuyệt vờ. 


By Cu Tí