Thứ Sáu

Thân Em Hoa Mua!

Thân Em Hoa Mua!

hoa mua
Hoa mua đã nở kín rừng,
Em còn chờ đợi hay từng quên anh.
Hương gió thổi quyện mong manh,
Hoa khoe sắc tím bướm quanh nhị vàng.

Rừng núi phủ kín hoa ban,
Thân em hoa dại màu lan tìm ngần.
Bao đêm anh đã nghĩ vần,
Thân em hoa dại trắng ngần thanh tao.

Gió có thổi nhụy có hao,
Nhưng em vẫn vậy quả nào có xanh.
Dẫu mang lá quả lông quanh,
Nhưng thân mộc mạc vẫn thanh nhụy vàng.

 

Sinh em giữa chốn mây ngàn,
Rừng già phủ kín bạt ngàn hương hoa.
Nhưng anh chẳng chọn qua loa,
Chọn em hoa dại chan hòa thanh tao.

Không kén cành thấp cành cao,
Không chọn hương sắc cành cao hụy hồng.
Sinh em giữa chốn phiêu bồng,
Mây ngàn gió thổi mênh mông hương rừng.

Ai đã đến ai đã từng,
Rừng chân ở lại ngắm từng thân em.
Thân em trông thật lấm lem,
Nhưng đừng chê quả nhuộm đen trắng ngần.

Ai đã đến ai đã gần,
Đều yêu đều mến một phần giấc mơ.
Không cao quý chẳng nên thơ,
Nhưng em vẫn nhuộm giấc mơ một đời.


By Cu Tí