Thứ Ba

Trở Về Tuôi Thơ!

quê hương
Trở Về Tuôi Thơ!


Quê tôi sáng tinh mơ,
có tiếng gà gọi. Mẹ!
Cha vác cuốc,
dắt trâu ra đồng!
Không một lời thở than!

Quê tôi với con người chân phương.
Nơi gửi gắm tình thương của mẹ.
Giữa trưa hè nắng vàng lưng trâu.
Mẹ tôi vẫn đầu trần giữa ruộng


Ôi quê tôi những luống tre già.
Giờ ta đã chở về...
Lòng xao xuyến bồi hồi
Trở về với tuổi thơ tôi.

Như giấc mơ từ thời nằm nôi.
Ôi đẹp lắm một thời trẻ thơ,
giờ xa mãi không còn.
Chỉ trong lòng ta giữ.


Quê tôi có cách đồng xa xa.
Thoảng thơm nồng hương lúa lên đòng.
Nắng trưa hè cháy giọt mồ hôi.
Về với tuổi thơ tôi.

Nơi quê tôi với những vần thơ.
Ngoại ru cháu êm đềm giấc mộng.
Bao năm tháng nhọc nhằn đi qua.
Giờ mẹ tôi đã già!

Hôm nay ta trở về
Lòng xao xuyến bồi hồi.
Giọng ai ru từ thời nằm nôi.
Sao lòng ta mãi giữ?




By Cu Tí

Bài này được mình viết trên lời nhạc nên không giống với vần thơ mong bạn đọc thông cảm.