Thứ Năm

Vụ 10

Vụ 10

Cấy
Quê tôi sáng tinh mơ
Có tiếng gà gọi, Mẹ!
Cha vác cuốc rắt trâu ra đồng
Không một lời thở than

Vụ mười về nắng vàng chiếu rọi
Đêm muộn màng trăng sáng tinh khôi
Ngày thật dài đêm trôi thật lẹ
Giấc ngủ muộn canh bốn đã sang

Có phải nắng? Nắng vàng tháng sáu.
Thiệu đốt đồng hạt nước nóng ran
Mỗi giấc ngủ vừa nghiêng đã sáng
Nắng trưa hè nắng mãi lê thê

 


Quê tôi đó vụ mùa mãi thế
Ruộng đồng cha vất vả lấm lem
Mẹ cũng thế trâu đen bắn bẩn
Mặt bùn đầy đầu tóc rối bem

Vừa tha trâu mẹ đem mạ cấy
Mặt cúi bùn mẹ thấy nóng ran
Mùa tháng sáu nước khan cá chết
Cua đồng còn lê lết ngoi lên

Mẹ vẫn cấy vẫn thêm từng chút
Bán mặt cho đất bán lưng cho trời
Mồ hôi tuốt rơi đầy áo mỏng
Nỗi nhọc nhằn từng hạt tong tong

Mùa cấy vội cố song bóng đứng
Bước lên bờ gà gáy sang trưa
Chiều cấy vội sao vừa đã tối
Trăng ngang trời rẽ lối mẹ đi

Bữa cơm chiều mỗi khi còn sáng
Vụ mười về bữa tối sang khuê
Mẹ vẫn thế miền quê lam lũ
Vẫn ân cần kiếm đủ nuôi con.


By Cu Tí  Facebook