Thứ Ba

Vụ Mùa Của Mẹ

Vụ Mùa Của Mẹ


Vụ mùa mẹ mới vừa xong
Đã sang vụ cầy mẹ mong mưa trời
Đã lâu chưa thấy mưa rơi
Mẹ ngồi khấn nguyện mong rơi mưa nhiều

Cánh đồng giờ rất tiêu điều
Vắng mưa vắng gió cánh diều cô đơn
Mạ ngâm mầm đã lớn hơn
Mưa không rơi xuống đất trờn cỏ khô

Tháng sáu gió bắc tung hô
Sấm vang chớp nhoáng đồng khô nước đầy
Nhà nhà tất bật đi cầy
Bừa luôn sáng tối dừng tay lên đèn

Bừa khi trời đất nhá nhem
Cơm chưa lót dạ con thèm sữa kêu
Anh ru câu hát cánh diều
À ơi giấc ngủ bao điều mẹ lo

Lo con đói khát thân cò
Bữa cơm thường thất canh no qua ngày
Vụ mùa bùn bắt mặt mày
Lấm lem cơ cực mong ngày con hơn

Sống luôn ăn trắng mặc trơn
Ung dung thư thả bữa cơm ấm lòng
Bao điều mẹ ước ba mong
Gửi nơi yêu dấu tấm lòng con thơ.


By Cu Tí