Chủ Nhật

Bất chợt

Bất chợt

Ơ trời còn đang nắng
Sao bật chợt mây nhiều
Bao trùm lên vạn vật
Một cảnh tượng hoang vu
Gió sấm bão ù ù
Ngả nghiêng cây lúa nhỏ.


À kìa là cơn gió
À kìa là cơn giông
Của tiết trời áp thấp
Con đường làng tấp nập
Người người cùng chạy mưa.


Gió sấm bão nào vừa
Đánh tứ tung bốn hướng
Nhiều người, cây cối chết
Súc vật cũng không tha
Trâu bò gà lợn tất.


Có phải chăng áp thấp
Tạo nên những sấm giật
Hay vì trời tức tối
Với những kẻ điêu ngoa
Học hành thì cháp vá
Cuộc sống thì xa đà
Nhưng quyền cao địa vị.


Ông trời thật lắm lý
Nào ai cãi được đâu
Chỉ khổ những dân sầu
Muốn yên nhưng chẳng được

By Minh Trường