Thứ Tư

Cô bé Thiện Nguyện

Cô bé Thiện Nguyện

Anh muốn viết cho em cô gái nhỏ
Đôi má hồng làn tóc gió tung bay
Em đẹp lắm không bởi thoáng thơ ngây
Mà em đẹp trong tâm hồn chân thật

Tâm hiền hòa, mang đến những nơi xa
Những nhỏ nhoi nhưng bao điều quý giá
Của con người lấy thiện, đức làm tâm
Em còn đẹp bởi ươm bao mầm sống

Lên bao người lên những trẻ bơ vơ
Những đứa trẻ chưa bao giờ có mẹ
Khi lọt lòng em chỉ biết mình em
Em sống với bao em bé chưa quen

Dưới căn nhà của tấm lòng nhân đạo
Người mẹ hiền là cô giáo hảo tâm
Cùng với em một cô gái âm thầm
Môi luôn thắm, mang nụ cười nồng ấm

Gieo cho đời những nghĩa cử thẩm xâu
Từ đồng bằng đến tận những vùng xa
Em đều đến và mang theo tất cả
Sức, thiện, tình em chao cả bao la.

Minh Trường