Thứ Tư

Giới hạn

Mênh mông
Giới Hạn

Tiếc rằng chưa được đi,
Đi nhiều để ta viết
Tiếc rằng chưa được biết
Biết nhiều để ta đi.

Kiến thức ngắn đôi khi
Ngăn chặn dòng suy nghĩ
Kiến thức ngắn thiếu lý
Bắt bẻ từng đôi câu.


Chỉ tiếc những năm đầu
Sao không chiều bay nhẩy
Chỉ sống có như vậy
Tội tình kho sách đầy.

Bảo sao không buồn bực
Một nửa thiếu linh hồn
Không được ôn được luyện
Khô cằn mất còn đâu.

Đời đâu chỉ có vậy
Đời là phải nhìn thấy
Đọc cho thông cho suốt
Đọc cho biết cho đầy

Đi cho đủ đó đây
Cho lấp dầy khoảng trống
Cho cuộc sống màu hồng
Cho đong đầy tất cả.

By Cu Tí