Thứ Hai

Mơ quê

Bếp nấu cơm ở quê
Mơ quê

Vừa ngả lưng ta như chút nỗi lòng
Nhẹ thong thả đưa ta về thủa nhỏ
Nơi bếp hồng có đóm lửa khói đen
Nơi chiều đến con đường tối không đèn

Chỉ lập lòe đom đóm chiếu bờ khe
Nơi mẹ vẫn ngày đêm còn tần tảo
Hết ruộng đồng mẹ lặn lội rừng sâu
Nơi ta đến nơi chỉ có đèn dầu

Canh rau muống và chút vừng muối mặn
Sống qua ngày nơi một thoáng bình yên
Nơi ta đến chứa đựng bao nỗi niềm
Của người mẹ, người cha đang tần tảo

Tầm thân gầy manh áo mỏng vá năm
Nơi ta đến có những đêm trăng rằm
Cả chúng bạn rủ nhau đi chạy nhảy
Bày đủ trò la hét mãi không thôi

Nơi ta đến nơi có những ngọn đồi
Mà chiều vội ta vẫn ngồi ngắm lặng
Ông mặt trời cheo vắt vẻo đỉnh cao
Nơi ta đến chiều lao sao tiếng mõ

Đàn trâu ùa như hòn đá vội lăn
Nơi ta đến có em bé cuộn khăn
Vác trên vai đôi ba cây củi nặng
Sống lưng oằn vai chai xạm chân trần....

By Minh Trường