Thứ Tư

Mưa Sầu Vuớng

Hạt mưa
Mưa Sầu Vuớng

Mưa vẫn rơi rả rích
Bên ngoài khung cửa sổ
Liếc mắt nhìn yên lặng
Mưa văng vẳng nỗi sầu

Của một người con gái
Vẫn mãi giữ hình bóng
Thương nhớ một chàng trai
Dẫu tưởng tình phôi phai

Nhưng lòng còn dữ lại
Dẫu mãi chẳng tàn phai
Hạt mưa buồn tê tái
Nhẹ rớt xuống cõi lòng

Từng hạt chảy tong tong
Chút đầy thân liễu nhỏ
Cố quên sao mà khó
Cố giữ sao chẳng được

Duyên phận có vậy thôi
Sao cứ vương sầu nhớ
Thổn thức giữa canh dài
Mưa đêm như nhắc lại

Lạnh buốt một con tim
Giữa đêm vắng im lìm
Hạt sầu rơi gối chiếc
Thấm đậm một mối tình

Bao ngày dài điêu linh
Không biết trời cao thấp
Chỉ biết có đôi mình
Tình nồng ta nhắm chọn

By Cu Tí