Thứ Sáu

Phận tật nguyền

Trẻ khuyết tật mồ côi Chương Mỹ
Phận tật nguyền

Ai sinh ra đều mang theo ước vọng
Của người mẹ của những người cha
Luôn thầm mong con mình chọn vẹn
Nhân Đức Tài xinh đẹp hiền ngoan

Nhưng cuộc sống là cả những vô vàn
Nào đắng cay nào đâu toàn mật ngọt
Giữa dòng đời em chót phận hẩm hiu
Mới sinh ra cuộc sống đã tiêu đều

Chân tay thiếu mắt nhìn không tỏ
Miệng gập gềnh mũi hếch hàm nhô
Em chót mang phận hẩm vô bờ
Còn mang thêm chọn cực bơ vơ

Mỗi bước đi là cả mong chờ
Được có ba mẹ nâng khi con ngã
Được ôm nồng như bao trẻ thơ
Thế mà sao cuộc sống em bây giờ!

Chỉ là căn nhà đông chật trội
Cùng bao người cảnh ngộ hẩm hiu
Hỏi tại sao lại sống tiêu điều
Bỏ mặc em không tròn mơ ước

Bước vào đời tấm lòng hảo tâm
Họ cưu mang ân cần chăm sóc
Thay mẹ hiền thay cánh cha yêu
Mỗi bước đi mỗi sớm mỗi chiều

Là bao điều con đang cố gắng
Hòa với đời với nắng gió sương
Ước sao con cuộc sống bình thường
Ai thương sót giúp con một chút

Dậy tâm hồn, dậy chữ cho con
Ai thương sót giúp con làm tròn
Tình nghĩa nặng con còn bỏ ngỏ
Hết một đời nặng nỗi mẹ cha.

By Minh Trương
Ps: Bài này mình viết tặng chương trình từ thiện của bạn Trinh Diệu Ni, và trại trẻ tật nguyền Chương Mỹ. Ni là người luôn hết lòng vì những em bé tật nguyền, có hoàn cảnh cơ nhỡ...vv