Thứ Bảy

Rồi đến một mai

Tuổi già
Rồi đến một mai

Rồi đến một mai ta sẽ già
Không còn trẻ không còn bay nhày
Giữa sự đời giữa những bon chen.

Rồi đến một mai ta sẽ già
Không còn thích la cà đập phá
Chỉ muốn rằng cuộc đời đừng vội vã
Cho thân này đừng vội đi xa.

Rồi đến một mai ta sẽ già
Không còn thích hò la lũ trẻ
Chỉ vui cười khi nhìn cháu bé
Bước đầu đời tay mẹ đỡ nâng.

Rồi đến một mai những bâng khuông
Ta còn giữ còn lưu kỷ niệm
Thủa thiếu thời trên những triền đê.


Rồi hồi ký rồi kể những đam mê
Thời trai trẻ ta tung bay khắp ngả
Sức oai hùng nay đã quá tuổi chơi

Rồi đến một mai đến một thời
Con cháu lớn gọi ta là ông, cụ
Dâu dài tóc bạc miếng móm nhai trầu

Rồi đến một mai lúc qua cầu
Ta bỏ hết mọi hư danh dục vọng
Giữ trong lòng chỉ một nỗi yêu thương

Rồi đến một mai ta cũng rất bình thường
Về với nơi ta từng chạy nhẩy
Con đường đời cát bụi hòa chung.

By Cu Tí