Thứ Sáu

Ta muốn

Nhật ký
Ta muốn
 
Ta muốn viết cho cuộc đời tan hết
Ta muốn gào cho mệt mỏi tan ra
Ta muốn đạp lên tất cả phong ba
Để đời đến như một thời trai trẻ
Trang giấy hồng chưa vận đục mầu đen
Ta muốn viết lên hết những tối đen
Của nửa tối của nửa đời vùi lấp
Viết cho đời tập nập tình yêu thương 




 

Viết cho hết tan chảy mọi yêu thương
Để đời được công bằng và sòng phẳng
Chút bình thường ta viết được bao xa
Có phải chăng cuộc sống chỉ như là
Một nửa biết nột nửa chờ ngõ lặng
Đến bao giờ cho ánh nắng nhẹ qua
Để nửa biết ta không còn giấu kín
Hết một đời mang thân phận trắng, đen.


By Cu Tí