Thứ Ba

Tháng Bảy

Tháng bảy tinh khôi
Tháng Bảy

Tháng bảy về len qua từng ô cửa
Hạt mưa chiều đọng lại chút tình thơ
Em đã đến bên tôi tự bảo giờ
Cành phượng thắm cánh bằng lăng tím ngắt

Của tiết trời mưa nắng tranh nhau
Tháng bảy đến cành phượng thắm thêm màu
Bằng lăng tím ngắt lên lòng vương vấn
Một chút tình một chút ai bỏ quên




Từng góc phố từng vệt màu kỷ niệm
Nắng sân trường dạo rực tiếng ve kêu
Tháng bảy đến còn đọng lại bao nhiêu
Của những tháng mười hai giờ đồng điệu

Tập đề dầy, cấp tộc học luyện thi
Ai cũng phải tự chọn con đường đi
Để không thoái không phụ lòng mong đợi
Ơn sinh thành nuôi dưỡng một con người

Tháng bảy đến màu áo người tình nguyện
Đem sức mình đem sức trẻ lung linh
Của màu áo với biết bao nghĩa tình
Sục sôi bước đem sức mình cống hiến

Mang cho đời một chút, chút thiện tâm
Tháng bảy đếm với những cơm mưa rầm
Chiều vội đến bên bờ vai còn đậm
Nông dân người mộc mạc chút chào dâng

Tháng bảy đến anh ban mai nồng ấm
Con đường dài nâng nhẹ những bước chân
Đời hạnh phúc bên những đứa bạn thân
Dạy câu chữ cho trẻ thơ mắt biếc

Câu truyện tình em bé nhỏ phân vân
Của đôi tình ngưu lang và trúc nữ
Hai phương trời sông chảy biết về đâu
Trời thương tiếc Ô kiều cầu bắc lại

Đôi nhân tình mãi mãi được nên duyên
Tháng bảy đến đầy ắp những con thuyền
Trở ước mơ mang theo tình nguyện
Giúp cho đời cho đẹp những viền cao

Tháng bảy đến làm xốn xao nồng thắm
Nắng sân trường cành phượng thắm lung linh
Tháng bảy đến với biết bao nghĩa tình
Ta mãi nhớ mãi không quên tháng bảy
Nhớ nơi này nỗi nhớ mãi không thôi.

By Cu Tí