Thứ Hai

Tranh Yêu

Vẽ Tranh
Ta vẽ một con đường
Rồi vẽ một hàng cây
Lá rơi đầy khoảng lặng
Nắng nhẹ vàng chiếu xuyên
QUa từng ô lá nhỏ.

Ta vẽ cô áo đỏ
Bước dưới hàng cây xanh
TUng tăng vui đón nắng
Bước ngập tràn yêu thương.

Ta vẽ một con đường
Màu xanh bao ước vọng
Những nét cong mộc mạc
Tà áo trắng tinh khôi.

Ta yêu em mất rồi
Người con gái Hà Nội
Nụ cười không mấy vội
Đôi má lúm đồng tiền.

Nét hiền hiện trên má
Ta vẽ thêm mầu lá
Của tiết trời sang thu
Trong xanh thật hiền dịu.

Minh Trường