Thứ Sáu

Ước muốn trẻ thơ

Ước mơ trẻ thơ
Ước muốn trẻ thơ 

Ta có một ước mơ
Rằng cuộc sống đừng bao giờ thay đổi
Giữa sự đời giữa những ưu tư
Ta luôn muốn là ta tự bao giờ 
Nhìn sự đời bằng ánh mắt trẻ thơ.

Ai cũng tốt ai cũng đầy kiến thức
Dậy cho ta những vấp ngã đầu đời
Từng bước đi từng lời ba dạy bảo
Kính trên nhường dưới gọi dạ bảo vâng.

Khi ta bé biết nâng niu chắp nhặt
Chơi vui đùa với những trò trẻ thơ
Khi ta lớn ta tự nhủ bao giờ
Mình lại bé lại con thơ học hỏi
Giữa sự đời giữa đổi trắng thay đen.


By Cu Tí