Thứ Năm

Về với Mẹ, Cha!

Về với Mẹ, Cha!


Về với mẹ về với cha 
Về với mái nhà ấm cúng 
Về với nơi chúng bạn ngày xưa  
Nơi nuôi dưỡng dậy ta điều nhỏ bé 
Vấp ngã đầu đời tay mẹ đỡ nâng 
Hôm nay ta lại muốn trở về 
Về với ký ức tuổi thơ bay nhảy 
Ngồi sau xe ba chạy thấy lâng lâng…
Đường quê
 Về với mẹ về với cha
Về với ký ức ngọt như đường mía
Buổi chiều mưa ta tắm thỏa thích cười 
Với chúng bạn với những người đồng chí 
Bộ đội cụ Hồ bộ đội nhí nhà quê..
 

Về với mẹ về với cha 
Về thủa bé về với những con đê 
Buổi chiều về cánh diều no gió 
Bay ngập trời nâng đỡ hồn ta…

Về nơi ấy về với tháng ngày xa 
Cờ ô quan dải dây đánh khẳng 
Nhảy nụ tuần trăng sáng hè sân 
Về nơi ấy về với những vần thơ 
Của ông cụ Râu dài tóc bạc 
Ngâm sự đời lẩy mấy câu kiều chơi 
Về nơi ấy về với cả một thời 
Buổi lên đèn đom đóm lập lờ bay 
Nhốt chúng vào chiếu sáng đêm đen 
Khi ta về với những con đường quen 
Ta lại thấy một phần ký ức  
Của một thời nay xa mãi đời tôi.


 Minh Trường