Thứ Sáu

Vui Buồn

Tiểu sư phụ
Vui Buồn

Giữa sự đời trần tục
Có kẻ buồn kẻ vui
Kẻ coi mình vô dụng
Kẻ trọng tình nghĩa sâu.

Giữa sự đời trần tục
Ta tìm vui với đời
Lấy thảnh thơi làm cốt
Lấy chăm chỉ làm cành.

Lấy niềm vui làm mến
Lấy muộn phiền làm tâm
Không suy nghĩ phân vân
Được thua bao mất mát.

Mà nghĩ đời cách khác
Tôn trọng với mọi người
Tìm vui giữa đau khổ
Nụ cười luôn hé môi.

Than ôi kẻ lầm lạc
Luôn than vãn miệng đời
Không công bằng sòng phẳng
Kẻ thấp kém cơ hàn.

Kẻ giàu sang phú quý
Tự trách đời vô lý
Tự trách mình ngu ngơ
Kẻ cười người lại khóc.

By Minh Trường