Thứ Ba

Cơn mơ

Cơn mơ
Blog Cu tí-Cơn mơ
Kết thúc chi cho bao sầu vướng
Quen làm gì cho mãi cô đơn
Phải không đêm những năm hờn tủi
Tự thấy mình qua hết nỗi còn đâu?

Bao lâu trong những đêm dài ấy
Bóng tối mịt mờ che khuất thời gian
Dâng cho đầy khắp hang cũng ngõ hẻm
Một tâm hồn nhỏ bé nào thua ai!

Vực dậy đi vực dậy đi tâm hồn non nớt
Để vô tình sẽ mãi chẳng hơn ai
Vực dậy đi cô đơn hoài năm tháng
Biết ai chờ biết mãi đời chờ ai?

Thôi cũng đành những giấc ngủ dài
Khi tỉnh giấc ta biết mơ là thế
Sau nỗi buồn giọt nước biếc tràn ly
Kẻ vô tâm người vô ý đụng chạm

Chôi tuột vô tình đánh mất cả thanh xuân
Chỉ là gió chỉ là vô tình tự
Giữ lại đi, ta muốn đời níu giữ
Bước giữa phố phường ta có giữ, còn đâu?

Minh Trường