Thứ Sáu

Chàng thợ săn thất bại - truyện ngắn (phần 2)

Phần 2


* Reng ** reng ** reng ** Tiếng chuông điện thoại rung lên từng hồi, một cô gái đã bắt máy.


- A lô! - Giọng cô gái nhỏ nhẹ.
- Mày đang ở đâu đấy? - Tiếng của Đại vang lên ở đầu dây bên kia - Về nhà lấy áo khoác mặc vào ngay, trời lạnh mà mày vứt áo ở nhà thế này hả?


- Ơ... ơ... ai đấy ạ? Anh có nhầm số không vậy?
- Ơ cái con bé này, thằng anh mày đây chứ còn ai nữa. Về nhà lấy áo khoác ngay, mày mà cảm lạnh thì tao cho ăn đòn quắn đít.


- Ơ... anh nhầm số rồi. - Cô gái phân trần - Em làm gì có anh trai.
- Ơ.. - Đại thắc mắc - Xin lỗi, đây có phải là số của Trang không nhỉ?

Chàng thợ săn thất bại

- Em tên Liên mà. - Cô gái nói.
- Ôi xin lỗi, mình nhầm số mất rồi, bạn cho mình xin lỗi nhé. Mình tên Đại, thật sự rất xin lỗi bạn.


- Không sao đâu anh ạ.
- Bye bye.


Đại dập máy, nở một nụ cười nửa miệng, bước 1 trong quá trình đi săn đã thành công, Đại đã xác định được vị trí con mồi, Đại tin rằng, trong cuộc điện thoại vừa rồi, tuy không nói ra, nhưng Đại tỏ rõ được hai điều, thứ nhất là sự mạnh mẽ và cứng rắn, thứ hai là Đại rất quan tâm đến gia đình mình, nhất là cô em gái. Chưa rõ cuộc điện thoại giả như thật ấy có để lại ấn tượng tốt với Liên hay không, nhưng ít nhất hai điều trên đã được khẳng định.


Nói thêm về Liên, vừa tròn mười tám tuổi, là sinh viên năm thứ nhất của một trường kinh tế, Liên rất năng động và chăm chỉ, nhưng lần đầu tiên ra Hà Nội học, sự thật thì Liên chỉ như một đứa trẻ con so với cái xô bồ của Hà Nội, và Liên thì không nhận thấy điều đó. Liên rất khéo tay, từ nhỏ đã tự làm những đồ dùng cá nhân cho bản thân, rất đẹp và ngộ nghĩnh. Để có thể phụ tiền ăn học và thêm thu nhập, Liên mở một cửa hàng bán đồ hand-made do chính cô tự làm, chủ yếu là những tấm thiệp và những chiếc túi đựng bút bé bé. Gọi là cửa hàng thì hơi quá, đó chỉ là nơi mà Liên ở trọ, có treo một tấm biển lớn trước cửa "Bán và nhận làm đồ hand-made". Cửa hàng kinh doanh rất tốt ngay từ những tháng đầu mở cửa, cũng những tháng đầu mà Liên nhập học.


Liệu sự vô tư của Liên có dính phải bẫy của chàng công tử lõi đời?


Hai ngày sau, khi kết thúc buổi học trên giảng đường, hôm nay Đại được nghỉ sớm, rút điện thoại ra, Đại bấm số của Liên và gọi, gọi tới hai lần, nhưng không ai bắt máy. Đại tặc lưỡi, chắc cô nàng đang bận học. Trời cũng khá lạnh, Đại nhanh chóng rời giảng đường và ngồi vào trong xe, bỗng có cuộc điện thoại gọi tới, là số của Liên.


- Hello. - Đại trả lời.
- A lô lúc nãy có số này gọi cho mình, xin hỏi có việc gì ạ?


Liên gọi lại nhưng cô không nhớ số hôm trước đã từng gọi nhầm cho cô.


- À có phải bạn Liên bán đồ hand-made không vậy? - Đại nói rõ ràng.
- Vâng, anh cần mua đồ gì hay đặt hàng gì ạ? - Liên trả lời.


- Không không, là anh đây, hôm trước anh gọi nhầm em với em gái của anh đó. Nhớ hông?


Dừng một lúc, Liên nhớ ra và trả lời: "Vâng em nhớ rồi, là anh hôm trước mắng em vì tội không mặc áo ấm đây mà"


- Đúng rồi. Là anh Đại đây - Đại nhắc lại tên của mình.
- Anh muốn đặt hàng ạ? Hihi. Ơ... mà sao anh biết em bán đồ hand-made?


Đại giải thích với Liên, rằng hôm ấy anh gọi cho cô chủ cửa hàng hand-made để đặt đồ tặng sinh nhật em gái trong tuần tới, rồi tự nhiên nghĩ đến em gái, thế là tưởng mình đang gọi cho em gái, rồi mắng xa xả vào Liên ngay lúc đó. Nghe giải thích xong, Liên cũng phì cười. Liên không biết rằng, tất cả những lời Đại nói ra đều hiếm có một câu là thật, chỉ có một sự thật duy nhất: em gái của Đại tên là Trang.


- Hi, anh gọi cho em hôm nay muốn giải thích rõ ràng với em về chuyện hôm ấy mà.
- Anh chu đáo thế, chuyện nhỏ thôi mà. Hi.
- Còn việc quan trọng nữa, anh muốn đặt một chú gấu bằng len, trang trí theo ý anh, đầu tuần sau nhận hàng. Được chứ?


Liên ngập ngừng, cô không chắc làm được, vì đã là giữa tuần, chỉ còn vài ngày là sang tuần mới.


- Nhưng thời gian gấp quá anh ạ. Vài ngày em sợ không kịp...
- Vậy anh và em sẽ cùng làm !!! - Đại quả quyết.


- Ơ nhưng....
- Vậy là em đồng ý rồi nhé, anh sẽ qua chỗ em bây giờ để kịp công việc.


** Tút tút tút ** ....


Đại đã tiến thêm một bước trong cuộc đi săn (tiếp cận). Và Đại đang chuẩn bị tiếp cho bước tiếp theo - truy đuổi.


Hết phần 2


(Còn tiếp)