Thứ Bảy

Đừng đánh giá con người bằng vẻ bề ngoài, cái nhân cách con khỉ ạ!

Nhân cách con khỉ!
Cuộc đời này chẳng bao giờ có sự vĩ đại, ai đó nói với bạn rằng họ hi sinh vì bạn thì thực ra họ chỉ nói cho sướng cái mồm và muốn tôn lên cái nhân cách ăn mày của họ mà thôi.

Cuộc sống tốt với nhau cả gần hết một đời mà chỉ cần người ta phạm một sai lầm nhỏ nhoi là thi nhau cắn xé và trà đạp.
Nhân cách? nhân cách cái con khỉ, đểu cả đời mà cũng xứng mặt đánh giá người khác sao?


Quen nhau cả chục năm trời mà nhắn cái tin cũng chẳng thèm reply lại, chỉ khi họ có lỗi lầm là, coi như mình là một kẻ hào hiệp và sẵn lòng giúp đỡ, mỉa mai...đủ thứ rồi tự vỗ tay vào ngực mình mà nói, như tao nè, sống từ trước đến giờ có phạm lỗi gì không.babablalala.
Xã hội con người và tình người thực ra cũng mỏng manh lắm, chẳng chịu được một cái đập cánh của con muỗi khi bay ngang qua mà thôi.

Vậy mà tư cách đôi khi lại cứ tưởng mình đang trên tận trời cao, đâu biết rằng nó cũng chẳng đáng một xu nào.
Huyễn hoặc cho mình và cho người những quyền tự do quá đáng, cười đểu vào mặt nhau một cái rồi buông lời miệt thị trà đạp. Tư cách con khỉ gì ở đây?

Sống với nhau đa số là lừa nhau, đa số là muốn nhẩy vào mồm nhau mà đóng cọc lại còn ra vẻ hào quang, nhân nghĩa.
Nói ra thì bị cho là vi phạm đạo đức con người, nói ngoan thì bị cho là một kẻ học thức giả, nói láo thì bị cho là kẻ vô học.?
Trong khi kẻ đang nhận xét người ta vô học có khi cũng chắng biết được năm ba điều giáo lý nhỏ nhoi đời thường, chẳng bao giờ biết rang tay giúp đỡ những người yếu thế hơn mình đến một nửa cái vọng tay.

Vậy mà cũng xứng đáng là kẻ học thức sao? xứng đáng nhận xét họ vô học và nông cạn sao?

Cái danh giới giữa học thức và nhân cách nó mỏng manh lắm.
Có học cũng có nhiều nghĩa, chứ đâu phải cứ hết tiến sĩ này giáo sư nọ là có học? Có cái con khỉ.

Ở đời chứng kiến bao kẻ học rộng tài cao, nhưng đến mẹ già cũng để sống muôt cuộc sống chẳng bằng một người dân nghèo ở quê, hào nhoáng, nhân cách cao ngất trời cuối cùng cũng chỉ là cái vỏ bọc nhầy nhụa nhơ nhớp mà thôi.

Vì vậy đừng có vội đánh giá nhau bằng một cái sai lầm chẳng qua đó cũng chỉ là một cái sai lầm mà thôi.

David Nguyễn