Thứ Ba

Yêu người đã có vợ

Có lẽ lời khuyên tốt nhất mà ai cũng biết khi yêu một người đàn ông đã có gia đình đó là “Đừng nên bắt đầu!”. Thế nhưng có những lúc trái tim lấn át hết tất cả sức mạnh lý trí và bạn chẳng thế điều khiển được bạn sẽ yêu ai. Tình yêu lớn nhất trong cuộc đời bạn có khi lại là một người đàn ông đã có vợ.....


Tình yêu vốn đầy thử thách và sự bất ngờ. Và khi tình yêu của bạn chính là một người đã có gia đình – một người chồng – thì thử thách và sự bất ngờ đó lại trở thành những thứ làm đảo lộn cuộc sống của bạn. Hạnh phúc chẳng biết được là bao nhưng mất mát, hy sinh, đau khổ và tổn thương chắc chắn sẽ không hề ít. Đó là trò chơi chờ đợi mà cơ hội thắng của bạn lại vô cùng thấp.
Khi trở thành một người thứ ba, đó là lúc cuộc đời bạn trở thành một bí mật. Có thể một vài người bạn thân sẽ biết, nhưng chắc chắn mối quan hệ ngoài giá thú này sẽ phải luôn được giữ kín với đồng nghiệp và cả gia đình nữa. Không ai khác ngoài bạn sẽ phải một mình đối diện với tất cả những sự chờ đợi mà có khi thất vọng sẽ rất nhiều: chờ chồng-người-ta gọi, chờ để được gặp mặt, để được thỏa lòng trong chốc lát những yêu thương, khao khát. Chẳng phải là một người vợ chính thức, chẳng phải là mẹ của những đứa con của người ấy, chẳng là gì cả.....Tương lai hạnh phúc của bạn hoàn toàn mịt mù. Và có những sự thật phũ phàng mà bạn cần phải biết trước khi đánh cược hạnh phúc và rất nhiều thứ trong cuộc đời của mình vào một người đàn ông đã có vợ.
Cho dù người ấy là một người tốt đến thế nào thì cũng đối với bạn cũng chỉ là tạm thời
Hãy yêu lấy mình!
Cuộc sống bạn thế nào là do chính bạn quyết định nên. Khi yêu một người đã có gia đình, cũng giống như bạn ngồi trên một chiếc cầu tuột thẳng xuống bờ vực của một kết thúc buồn thảm.


Cán cân luôn nghiêng về đầu nặng

Đó là gia đình người ấy, với vợ, bố mẹ, và cả các con nữa. Người ấy sẽ luôn đặt gia đình mình lên hàng đầu. Cho dù khi ở với bạn, người ấy luôn kêu ca, than vãn về những bất đồng hay những vấn đề trong cuộc hôn nhân của mình thế nào đi nữa cũng không có nghĩa là người ấy sẽ xem nhẹ những trách nhiệm với gia đình và đặc biệt là với vợ mình.
Những đứa con sẽ là chất keo kết dính mạnh mẽ và giữ người ấy lại để làm tròn bổn phận của người chồng, người cha. Cuộc sống hôn nhân của người ấy còn luôn có sự hiện diện của bạn bè, những người thân, những mối quan hệ xã hội, công việc làm ăn....và người ấy sẽ khó mà đánh đổi tất cả chỉ vì bạn.

Đây quả là một điều khó chấp nhận, một nỗi đau tột cùng. Nhưng thật không may đó lại là sự thật.
Bạn mãi là người tình trong bóng tối
Ước muốn mãnh liệt của bạn là được “đàng hoàng” nắm tay người ấy đi dạo phố, gặp gỡ bạn bè, được yêu và được công khai thừa nhận tình yêu? Điều này sẽ mãi chỉ là ước mơ thôi! Người ấy chỉ có thể lén lút gặp bạn ở một nơi nào đấy. Người ấy sẽ chẳng bao giờ để bạn gặp gỡ bạn bè và đem đến những nguy cơ bị gia đình người ấy phát hiện.

Để bảo vệ bản thân khỏi những nỗi đau quá lớn, bạn cần hiểu rằng người ấy chỉ có thể là một phần nhỏ trong cuộc đời của bạn và không bao giờ lớn hơn được nữa bất kể rằng có muôn vàn hứa hẹn, thề thốt. Bạn cũng cần có một cuộc sống thật tốt của riêng mình – một cuộc sống thật sự – để có thể gánh chịu hết những nỗi đau khi mối tình vụng trộm này kết thúc. Những mối quan hệ từ bạn bè thân thiết đến xã giao để kéo bạn rời xa cái bóng của cuộc tình là rất cần thiết. Đi chơi, hẹn hò cùng một người khác để thấy được bạn vẫn hấp dẫn và rất thú vị với những người khác tốt hơn người đàn ông với đầy trách nhiệm gia đình kia.

Hãy lùi lại một bước để có thể đánh giá và suy nghĩ về mối tình của bạn.
Hãy suy nghĩ bằng lí trí chứ không phải là sự ủy mị của trái tim.
Hãy trân trọng chính bản thân mình thì bạn mới có được hạnh phúc thật sự.


Theo Kristen Houghton