Thứ Sáu

Anh không cần phải dát vàng lên người để tỏa sáng, chỉ cần anh yêu em là đủ..

Anh không cần phải dát vàng lên người để tỏa sáng khắp mọi nơi, không cần phải bán mạng tăng ca làm việc xuyên đêm, xuyên ngày lễ, xuyên cuối tuần. Em thích anh mặc bộ đồ mà cả áo cả quần cả quần lót cũng chỉ mấy trăm nghìn, mang đôi dép cặp và cùng em đi dạo phố...
Anh không cần phải dát vàng lên người để tỏa sáng, chỉ cần anh yêu em là đủ..
Lương của anh không cần phải cao, chỉ cần đủ tiền ăn cho cả nhà ba người, thừa lại một ít để tiêu vặt và một ít để tiết kiệm. Em thích anh đắn đo chọn quà, đặt bánh kem cho mỗi lần kỷ niệm, em thích bất kỳ cái váy nào anh tặng, dù nó chỉ là hàng chợ, dù nó chỉ đáng giá mấy trăm nghìn, chỉ cần anh đừng mua lầm là được.
Anh đừng bán mạng làm việc để được làm sếp, hãy cứ là một nhân viên có năng lực bình thường thôi, đủ giỏi để không ai có thể thay thế mình, nhưng đủ rảnh rỗi để mỗi năm một hai lần, xin nghỉ phép, tắt điện thoại đi và cùng em trốn đi đến chỗ xa xa nào đó

Anh đừng quá tài giỏi, đừng quá đẹp trai, đừng quá ga lăng, em không thích ánh mắt con bé đấy nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống

Anh chỉ cần đi làm về đúng giờ, cùng em làm buổi tối, em thái thịt, anh nhặt rau, em rửa bát, anh úp vào chạn. Hoặc những ngày anh mệt, chỉ cần hôn em một cái khi em đang nấu ăn, rồi nằm ườn ra làm mặt xấu, thỉnh thoảng hét lên: 
" Anh yêu em nhiều lắm vợ ơi " như thằng dở người ấy

Chỉ cần anh ôm em vào lòng lăn một vòng khi em tức giận, ăn vạ khi năn nỉ không thành, ở bên em tất cả những ngày anh rảnh và vòng tay không bao giờ buông lõng kể cả khi đã ngủ say
Chỉ cần là anh, nắm tay em khi em hoang mang nhất và nói: Em có anh rồi, mọi thứ sẽ qua đi
Là anh của những ngày không biết phải ăn gì ngoài mì tôm và trứng
Là anh tiếc đến từng cái áo, cái quần mua cho mình nhưng không ngần ngại dắt em đi chơi chỉ vì em "thích biển"
Là anh mỗi ngày mang cơm hộp chỉ toàn trứng đi làm, tiếc từng ly cafe vào giờ nghỉ trưa chỉ vì "muốn có tiền cưới em, thật sớm, thật sớm"
Là anh, của những ngày mưa, ngày bão, ngày nắng ấm, ngày mùa đông . 
Là anh, của những ngày em đau thương nhất, lạnh lùng nhất, bất cần nhất . 
Là anh, của ngày trái tim em tan chảy, của những ngày xa xôi nhất và cả những ngày gần nhau nhất
Là anh của những ngày trẻ dại, là anh của những ngày trưởng thành

Anh không cần là người đàn ông thành đạt, đừng là người đàn ông của công việc, của xã hội, hãy là người đàn ông của gia đình, của con cái, của em. Hãy trở thành nơi bình yên và an toàn nhất để em luôn muốn trở về, còn mọi áp lực, mỏi mệt, tổn thương, thất bại, đớn đau, khó khăn trong suốt cuộc đời này, hãy để em cùng anh gánh vác

Anh có làm được không ?
Nếu làm được, em xin ba mẹ gả anh cho em

Và anh à ...!!! 
Người ta bảo trên đời có tình yêu sét đánh, với em thì em chả tin
Anh à, em chỉ thấy người ta vô tình lướt qua đời nhau, chỉ cái chạm mặt đã vô tình thích nhau. Nhưng "thích" ấy chỉ là cấp thời, chỉ trong một khoảnh khắc và chỉ cần một cái chạm mặt thì "thích" ấy đơn giản có thể xuất hiện với rất nhiều người
Nhưng để yêu, để hiểu nhau lại là một chuyện khác. Cả hai sẽ phải mất một khoảng thời gian rất dài, có khi là cả đời chỉ để yêu, để hiểu và dành tình cảm cho nhau. Chẳng ai chạm mặt đã yêu, cũng chẳng ai vừa gặp đã hiểu. Tình yêu nó cũng cần thời gian để lớn đấy chàng trai à ! 
- Thích thì chỉ một thoáng, nhưng để yêu và hiểu nhau thì phải cần cả đời! 

Blogcamxuc.net