Thứ Ba

Rơi nước mắt nhìn cụ bà 83 tuổi, nuôi 2 con bị bệnh tâm thần ngớ ngẩn

Thương thay cũng một kiếp người, vậy mà sống hết một đời cũng chẳng được yên thân.

Chúng tôi (CLB Tấm Lòng Vàng Phú Thọ) đến thăm cụ Kỷ vào một buổi chiều muộn.  Ngôi nhà lá tuyền toàng không có lấy một vật dụng có giá trị. Cụ Kỷ sống với hai người con bị bệnh thần kinh từ nhỏ. Vì hoàn cảnh neo đơn cơ cực, lại cộng thêm phải gánh vác việc nhà, việc chăm con bị bệnh thần kinh mấy chục năm trời, nên giờ sức khỏe của cụ đã rất yếu.


Dù tuổi cao sức yêu nhưng cụ Kỷ vẫn phải nuôi hai con gái lớn mắc bệnh thần kinh
Cụ Kỷ sinh hạ được 9 người con, nhưng hoàn cảnh gia đình đứa nào cũng vào diện nghèo, đói nên không ai giúp được cụ. Không những vậy, 9 người con mà cụ hạ sinh, thì có đến 5 người bị mắc bệnh thần kinh. Mỗi khi phát bệnh, chúng lại lôi mẹ già ra mà đánh, mà mắng, mà chửi.

Nhưng lòng mẹ thương con có quản đâu nắng mưa, bệnh tật, đâu thể cân đo đong đếm với chính những người con mà mình rứt ruột đẻ ra. Vì vậy mà mỗi lần các con phát bệnh, cụ chỉ biết nuốt nước mắt vào trong mà nghẹn nghào, cam chịu để chúng cào xé, đánh đập. Âu cũng là một kiếp người, vậy mà tôi (cụ Kỷ) lại sinh ra chúng (các con) như vậy, để chúng sống khổ sở, nghèo đói không bằng chết thế này.
Ngôi nhà lá từ những năm 60 đã cũ nát
Căn bếp cũ nát được che bằng những miếng vách ván vá chằng chịt
Làm một người mẹ như vậy liệu có đáng không? Nói đên đây cụ lại khóc, tiếc thương cho số phận mình và những đứa con bệnh tật của mình. Tôi chợt nghĩ, liệu vào hoàn cảnh của cụ, tôi có thể đủ can đảm mà sống hết phần đời còn lại không? Không biết tôi có đủ can đảm để mà chịu những trận đòn, những lời mắng nhiếc khi những đứa con của mình trà đáp lên mình lúc bệnh tật không?
Vậy mà, cụ đã ở cái tuổi gần đất xa trời còn phải làm lụng vất vả kiếm từng đồng bạc lẻ nuôi dưỡng 2 đứa con bệnh tật thế này, chua sót quá!
Hai con phải dựa vào mẹ già để sống, bởi con mẹ không có khả năng lao động
Không biết những số phận ấy, những con người ấy vì điều gì, sức mạnh gì mà họ có thể bước tiếp trên con đường đầy gian nan ấy?
Kết thúc chuyến thăm cụ, chúng tôi trở về trong lòng ai nấy đều mang một nỗi buồn đau đáu, không ai giấu nổi lòng thương sót về cụ. Một mẹ già 83 tuổi, phải tự tay làm thuê, kiếm mướm để nuôi hai con mắc bệnh thần kinh, những hình ảnh ấy cứ luẩn quẩn trong đầu không sao rứt ra được.

Một ánh đèn mờ, đôi mắt vẩn đục, làm sao có thể soi sáng bước đường tương lai nơi cụ đây?

Mọi cá nhân tổ chức có lòng hảo tâm xin gửi về CLB Tấm Lòng Vàng Phú Thọ

Địa chỉ: Số nhà 1594, Hùng Vương,  Gia Cẩm,  Việt Trì, Phú Thọ
Chủ nhiệm CLB: Bùi Quang Tuấn
Điện thoại: 0905866688
Tk: Bui Quang Tuan 711A 00312452 Vietinbank, CN Phu Tho

Toàn bộ số tiền gây quỹ làm sổ tiết kiệm cho mẹ sẽ được cập nhật liên tục;
Ngày 20/3/2016 CLB sẽ tổ chức lên thăm và trao sổ tiết kiệm cho mẹ!
Xin chân thành cảm ơn Tấm Lòng Vàng của tất cả mọi người!

Danh sách tổ chức cá nhân ủng hộ làm sổ tiết kiệm cho mẹ Hoàng Thị Kỷ:
1. CLB Tấm Lòng Vàng: 5.000.000.đ
2. Hỏi chấm: 500.000.đ đn
3. Ngoc Nguyen: 300.000.đ đn
4. Đỗ Nguyệt: 500.000.đ đn
5. Loan Hong: 200.000.đ đn
6. Bich Nguyen: 200.000.đ
7. Mai Thuý Hằng: 200.000.đ
8. Phùng Mạnh Cường: 200.000.đ đn
9. Hương Nguyễn: 500.000.đ
10. Nguyen Tuyet Thanh: 500.000.đ
11. Minh Chau: 200.000.đ đn
12. Tran Thoshopxinh: 200.000.đ đn
13. Nhóc Maruko: 200.000.đ đn
14. Một cán bộ giấu tên: 2.000.000.đ đn

David Nguyen - CLB Tấm Lòng Vàng Phú Thọ